Viết cho bạn và em…

Tôi sống lại một thời của em

Yêu cháy bỏng mà không cần suy nghĩ

Tôi đơn giản yêu là yêu thế

Yêu là yêu thôi. Yêu là yêu.

 

Tôi sống lại một thời xa xôi

Tìm tình yêu trong nỗi cô đơn buồn bã

Chìm trong cô đơn với nước mắt trên má

Ướt gối những đêm mưa. Thương nhớ ngập lòng

 

Có bao giờ em tự hỏi như ta không

Tại sao ta yêu chân thành đến vậy

Mà tất cả cũng chỉ là ảo ảnh

Và con tim thành kẻ mồ côi.

 

Có bao giờ em đã như ta không

Đứng dậy vươn vai sau những chuỗi ngày buồn bã

Ta nhận ra cuộc đời rất hối hả

Ta đã trở thành người bị bỏ lại phía sau

 

Nhanh lên em cuộc sống muôn màu

Ở trước kia chờ ta khám phá

Yêu là điều thiêng liêng cao cả

Tại sao không mỉm cười và đứng dậy bước đí.

 

Viết cho bạn và em

JP 00:06 5-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *