Khi con chào đời

Copy from  Emilia_blog 

KHI CON CHÀO ĐỜI

Rồi một ngày kia con bập bẹ tiếng đầu tiên

Ba sẽ rộn ràng ngồi bên, tập nghe con líu lo câu chuyện không đầu không đuôi

Chuyện con bướm, con mèo, chuyện bông hoa, trái chuối

Chuyện ông trăng có chiếc áo màu vàng

Rồi một ngày kia…

Vệt phấn đầu tiên con nắn nót vẽ trên bàn

Đây là mẹ, đây là ba, đây là con: xinh nhất!

Ba đi làm về sẽ quên bao tất bật

Trong trẻo lòng mình bên trong trẻo tranh con

Rồi một ngày kia…

Con hí hoáy lên tường những dấu than non

Mấy phép toán cộng trừ, một hai ba bốn

Ừ, ba sẽ không la! Cứ để đấy đợi một ngày con khôn lớn

Ba đôi lúc nhìn quanh nhớ đến một ngày…

Rồi…

Kìa, con vẫn ngủ say!

Giữa vành nôi êm, vẫn thi thoảng mới một lần he hé mắt

Ừ thôi… Ba sẽ không cần nhắc

Một ngày kia rồi con rõ hÆ¡n ba…

Một ngày kia…

Biết đâu chừng con hạnh phúc bay xa

Bên một chàng trai giỏi giang, thảo hiền nào đấy

Ba… sẽ ngồi lật lại trang nhật ký

Nhớ mơ ước đêm nay khi con mới chào đời!

One thought on “Khi con chào đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *