Nói với cháu.

Tình thương yêu ông bà giành cho cháu

Suốt cuộc đời đền đáp đủ làm sao

Nhưng nụ cười rạng lên niềm hạnh phúc

Từ mắt môi ông bà, là món quà lớn lao


Ngoan, cố gắng học tập chăm cháu nhé

Đường con dài, sao không cất bước đi

Những niềm vui còn chờ phía trước

Nỗi buồn sẽ dần lùi lại phía sau


Sống trên đời có ai không vấp ngã

Dù là đau vẫn đứng dậy được thôi

Tương lai vẫn rạng ngời đón đợi

Những con người biết phấn đấu vươn lên


Dù khó khăn gian khổ chí hãy bền

Ông bà thương yêu luôn bên cạnh

Mỗi bước cháu đi ông bà luôn canh cánh

Một niềm tin yêu, hy vọng, đợi chờ


Nhé cháu nhé, hãy làm chỗ dựa

Cho niềm vui ông bà tuổi về già

Hoa vẫn nở trong mùa đông giá lạnh

Con cháu vui vầy,  ông bà sẽ khỏe, vui.


Yêu thương tặng cháu P.

HN, 17-10-2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *