Gió vẫn hát
Nắng vẫn reo
Con đường vẫn rộn ràng như thế
Mà hôm nay
Mọi thứ bừng sáng hơn
Buổi sáng đầu đông
Nắng nháy mắt
Với tà áo dài tha thướt.
Gió khẽ hôn
Những nụ hoa e ấp mỉm cười
Cô giáo
vẫn say sưa trên bục giảng
Bài văn như mượt hơn
Những công thức bớt đi góc cạnh
Những đôi mắt
Của học trò
Mở to chăm chú
Trong lời giảng
không chỉ có bài thơ
Không chỉ có câu văn
Không chỉ có những phép toán
Mà có một niềm say mê cháy bỏng
Được truyền lửa cho thế hệ mai sau
Được truyền tình yêu cho những tâm hồn trẻ
Ngọn lửa tri thức
Ngọn lửa yêu thương
Cháy mãi đến muôn đời
Năm nay chẳng kịp làm thơ
Treo lại bài này chào mừng ngày 20-11 vậy 😀