MINH

Chị nhắc đến tên Minh, mình lại nhớ mình rất thích tên Minh, ngày xưa mình đã có ý định sau này sinh con, mình sẽ đặt tên con là Minh. Vì Minh là Sáng. Và vì, ngày xưa, mình hâm một một người tên Hoàng Anh Minh. Ngày đó, mình tham gia trại viết cùng anh. Mình thua anh 4 tuổi thì phải. Mình thích truyện ngắn và thơ của anh. Mình nhớ có một truyện ngắn anh viết về con sông quê, một bài thơ viết về bà, không nhớ được bài. Chỉ biết hồi đấy thích lắm. Giờ mà lúc lại đống thơ cũ chắc cũng tìm được.

Tự nhiên, vào google search “Hoàng  Anh Minh” “Hà Tĩnh” và tìm thấy bài thơ này.  Mình tin đó là thơ của anh. Bài này anh viết cho lớp đại học của anh. (Theo cái blog đăng bài thơ này thì anh đã có vợ. Hehee)

Có một ngày bình An

Anh sẽ trở về giảng đường năm ấy

Tìm em trong cõi hoang

Anh sẽ về

Một mùa Phượng vãn

Từng Đoàn em nhớ Hân hoan

Những gương mặt Hồng Tươi như Hoa cười trong nắng

Anh sẽ về

Tìm lại một thời Lưu luyến

Tìm lại những rối bời kỷ niệm

Giờ đã thành Linh thiêng…

Anh sẽ về anh sẽ cùng em

Gặp lại những bạn bè thân Quý

Kẻ trong Nam, người ngoài bắc

Bao Phương trời về dưới mái nhà chung

Sẽ nhớ thành Vinh nắng hạ oi nồng

Nhớ Hải Phòng bao mùa hoa day dứt

Nội vào thu heo may xào xạc

Nỗi niềm Thăng Long xưa cũ lại quay về

Sẽ nhớ Mỹ Quyên vần đợi, câu chờ

Công Sưởng hay cười, Tiến An hay nói

Công Tú Hào hoa lại chơi bóng giỏi

Nên có người kiên quyết gửi lời Thương

Sẽ nhớ hai Nga cùng tuổi cùng tên

Ba bạn Thúy lại mỗi người mỗi tính

Khi Thắng đánh đàn tất cả cùng im lặng

Roman lòng mình, khối kẻ muốn hòa âm

Sẽ nhớ nhiều, nhiều nữa nghe em

Chén rượu cho bạn trai, nụ hồng cho bạn gái

Hạnh phúc đâu cần những điều vĩ Đại

Hạnh phúc là những gì còn lại

sau những gì đã quên

Anh sẽ về

Đưa em qua những con đường quen

Những bình Minh nắng về tha thiết

Qua những khu vườn xanh xanh màu Ngọc

Những Hồng, Nhung, Lan, Huệ vẫn Hương nồng

Sẽ đọc những gì đã viết cho nhau

Những Trang Văn yến Oanh sao mà lắm nghĩa

Đấy là thời Giáp mặt thì mắc cỡ

Mà tình riêng thơ thẩn tận Ngân Hà

Anh sẽ về

Kể em nghe giấc mơ ngày xưa

Hoàng tử là anh kiêu Hùng trên Tuấn

Thủy tận Sơn cùng sống đời anh Dũng thế

Mà mềm lòng trước mắt Huyền em

Anh sẽ về miền ngoại ô không tên

Đêm sinh Nhật cùng nhau ngồi thưởng Nguyệt

Cùng hát nhau nghe những lời chân thật

Cùng chung nhịp cười hồn Hậu tuổi thần tiên

Sẽ dặn lòng anh đừng bao giờ quên

Những bài học làm người thầy cô hằng nhắc

Điều Lợi cho mình nỗi buồn cho kẻ khác

Sống thành Tâm, đừng thủ Thuật bao giờ

Đời phù Vân ta như kẻ dại khờ

Nhưng em ơi không thể nào lạc bước

Để một ngày về vẹn toàn câu hát

Vẹn tròn câu Trung, Hiếu, Thảo, Hiền

Vẹn tròn nẻo đời chung có anh và em

Vẹn tròn nẻo đời riêng mỗi người cùng tiến bước

Sống mạnh mẽ Kiên Cường luôn Hướng về phía trước

Khúc khải Hoàn ta sẽ lại chung vui

Anh sẽ về sẽ lại cùng em

Hoài niệm lớp mình ngày chia tay viết vội

Những cái tên bình thường mà thân thương quá đỗi

Cho ta bao nỗi niềm riêng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *