Những dòng thơ em viết cho anh
Thường là lúc nỗi nhớ trong em da diết
Như hòn sỏi được mài tròn theo dòng nước xiết
Vần thơ em mượt mà theo nỗi nhớ dài thêm
Anh vẫn nói khi anh xa em
Là khi nguồn thơ trong em trỗi dậy
Đâu phải thế, nguồn thơ em vẫn vậy
Như nỗi nhớ vẫn đầy cả khi ở bên anh.
Anh là nguồn thơ bất tận của em
Khi tình yêu vẫn lớn theo nỗi nhớ
Vẫn thiết tha như chiều thu thả gió
Vẫn nồng nàn như trưa hạ nắng vàng ươm.
Anh là nguồn thơ chảy mãi trong em
Từ đầu nguồn con tim
đến vô cùng tình yêu và nỗi nhớ
Tình yêu em thả theo con gió
Đậu vào môi anh những nụ thơ.