Tặng N-H
Anh thuyền trưởng sau bao năm lèo lái
Vượt trùng dương vững chãi một con tàu
Cũng cập bến và gắn bó ở lại
Bởi tình yêu vẫy gọi chốn quê nhà
Sóng gió đại dương biết bao lần vượt qua
Có vượt nổi sóng gió trên mặt đất
Yêu thương ấy xô nghiêng khi gió giật
Có cách nào tìm lấy một chiếc neo.
Mỗi chiếc tàu luôn có một chiếc neo
Còn tình yêu tự neo mình vững chãi
Bão táp phong ba rồi cũng đi xa mãi
Yêu thương trở mình, đón nhận những yêu thương
Những con tàu vẫn đi muôn phương
Đến một ngày lại cập bến hạnh phúc
Có xá chi bao lần gió giật
Vẫn neo mình ở lại chẳng trôi xa.
PS: Hãy tin rằng, đã yêu, sẽ tìm được tiếng nói chung.