Xuân lại về giữa những ngày đông
Khi anh đến mang hơi thở ấm áp
Chiếc lá đỏ bỗng xanh trong mắt
Của một kẻ đang yêu
Hạ lại về giữa những ngày đông
Khi anh nhìn em – ánh nhìn rực lửa
Từ tình yêu nồng nàn chan chứa
Của một kẻ đang yêu
Thu lại về giữa những ngày đông
Khi ta hôn nhau – nụ hôn say đắm
Nghe hơi thở mùa thu – gấp gáp
Của hai người đang yêu
Cơn gió lạnh cho em biết mùa đông
Vòng tay anh vụng về sưởi ấm
Và ta biết mình không hề đơn độc
Khi bên nhau – trọn vẹn một tình yêu.
NH, 02-12-2009
Bố Titi à, yêu anh quá đi mất 😀