Cảm xúc cuối năm

Ta gặp nhau một chiều thu lãng đãng

Để năm qua đi tình vẫn chẳng nhạt phai

Những cơn gió lăn mình hoang hoải

Mong gặp nhà ai, cửa mở đón chào

Đi hết mỗi năm bằng bước gió lao xao

Ừ thì không ồn ào, mà vội vã

Xin để lại những âu lo vất vả

Mang theo nụ cười đón chờ những ngày mai

Nắng lại vàng ướp ngọt những hàng cây

Một năm mới và những yêu thương mới

Kỷ niệm cũ có bao giờ tìm lại

Vào hôm nay, khi mùa mới bắt đầu

Gió vẫn kiếm tìm mỗi bước lao xao…

2 thoughts on “Cảm xúc cuối năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *