[Thơ] Cuộc sống

Cuộc sống này ai đã được ghé qua

Dù ngắn chẳng tày gang

Dù dài như vô tận

Cũng góp một gam màu cho cuộc sống

Màu sắc không bao giờ là xấu

Xin để cuộc đời mình là một sắc tươi

Cuộc sống này ai đã được ghé qua

Dù có lúc buồn vui

Dù có lúc sướng khổ

Cũng là một thanh âm cho cuộc sống

Thanh âm vốn không phải để buồn

Xin để cuộc đời mình là một nốt vui.

Đừng tuyệt vọng cả khi đau khổ nhất

Đừng u sầu cả khi buồn lắt lay

Rồi ai cũng đi đến cùng số phận

Hãy đi bằng sắc tươi và bay cùng nốt vui.

0 thoughts on “[Thơ] Cuộc sống

  1. Cảm ơn Cuộc sống này đã cho tôi đã được ghé qua. Một ngày kia bay đi cùng số phận, tôi sẽ bay bằng sắc tươi và bay cùng nốt vui.
    Mai mốt tới lúc chuẩn bị bay chị sẽ nói rứa, ha ha ha …
    Chúc ngày mới vui nhiều em nha ! ^()^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *