Cũng một thời thân thiết yêu thương
Cũng một thời trao nhau bao kỷ niệm
Mà hôm nay người đi trong im lặng
Và ta chỉ như chiếc lá ven đường
Đã qua rồi cái thời yêu thương
Ríu rít như đôi chim muốn về chung tổ ấm
Để hôm nay người vui niềm vui mới
Ta âm thầm quay bước vào hư không
Có hay không những thứ vĩnh hằng
Khi yêu thương của mình dang dở
Những dấu hỏi như đặt vào quá khứ
Câu trả lời còn đâu đó ở tương lai
Chẳng có gì để nói đúng hay sai
Bởi hôm nay hết yêu
đâu có nghĩa hôm qua gian dối
Theo thời gian mọi vật đều thay đổi
Rồi ta sẻ đổi thay để lại biết mỉm cười.
Dù câu trả lời là gì, vẫn có điều gì nhói ở trong tim, bạn ạ.
Buồn thay!