Một năm dài trôi qua
Những cuộc chia tay
Những lần gặp gỡ
Buồn
Vui
Sướng
Khổ
Làm nên những ký ức trong ta
Thời gian trôi qua
Những gì ta làm được
Vẫn ở lại
Vẫn có giá trị
Cho ngày hôm nay
Cho cả ngày mai nữa
Niềm vui không khỏa lấp nỗi buồn
Nỗi buồn cũng không làm bi lụy những niềm vui
Gia đình ấm êm
Bé yêu ngoan ngoãn
Những người bạn ân cần
Tặng ta những yêu thương
Có xá gì đâu một nỗi đau nho nhỏ
Cho một sự xa rời,
lãng quên
bỏ lửng giữa chừng …
Dẫu cũng thật là đau lắm (?)
Ai cũng đi trên những con đường
Chẳng thể giống nhau bởi rất nhiều ngã rẽ
Một năm qua đi
Có thể
Ta hướng lái sang một hướng mới hoàn toàn
Có thể là Tốt đẹp
cũng có thể không
Nhưng nhất định
Vẫn bước đi
với tinh thần mạnh mẽ
Với niềm yêu luôn tươi trẻ
Với nhiệt huyết đam mê
Cống hiến sức mình
Sự cố gắng ắt sẽ được đáp đền
Cố gắng dựng xây
cố gắng gìn giữ
Cố gắng cho những niềm tin không bao giờ tắt
Cố gắng cho những ước vọng luôn cháy trong tim
Năm mới sắp sang
Biết nói gì hơn
Một lời chúc hy vọng
Cho gia đình
Cho mình
Và cho bè bạn
Một năm mới an lành
và giàu có yêu thương
chúc cho những mảnh đời còn khuyết những yêu thương
Sẽ được lấp đầy bởi sẻ chia nhân loại
Cuộc sống luôn đổi mới
Hạnh phúc cho cuộc đời
Và Nụ Cười luôn thắm nở trên môi.
😉
Năm mới vui hen.