Mùa sang rồi Anh có biết không
Cánh Đồng xưa tuổi thơ còn vương vất
Anh có về cùng em dù là phút chốc
Để được thấy mình Như con trẻ giữa quê hương
Về giữa mùa hè đón cái nắng Thành Vinh
Ở Phương xa biển có đong đầy nỗi nhớ
Ngọn Hải đăng có còn treo mộng ước
Hiệp sỹ một ngày mang Tuấn mã đến đón em.
Về giữa thu nồng nàn cho nỗi nhớ thành tên
Hoa Na giản dị màu xanh mà vẫn thắm
Ngày khai trường cho em niềm say đắm
Nhớ lời cô thầy: Các em có Quyền ước mơ
Về với mùa đông, con gió chẳng hững hờ
Mùa rét mướt mà lòng mình ấm lạ
Tiết học Sáng, ôi sao nhớ quá
Bởi đông về ta ngồi lại gần hơn…
Về theo xuân cho hoa Lá Huy hoàng hơn
Khoe sắc thắm đón một năm Hùng, Dũng
Đào nở thắm, mai rực vàng đón nắng
Cô bé nào thanh Tú một nét xuân
Bình Minh lên rồi cho Ngày Mới sang
Em vẫn Hằng mong đến ngày về lại
Núi Hồng sông Lam như nhắc mãi
Câu hát mong chờ ướp hoa Huệ tỏa hương
Lớp chúng mình đâu chỉ ở Việt Nam
Sơn thủy cách ngăn tình thân là Vĩnh cửu
Cùng về nhé anh, với thân thương thời thơ ấu
Như triều Cường dâng mãi với dấu yêu.
Bài liên quan:
Trở về trường
Tuổi dở hơi và kỷ niệm ngọt ngào
Ùi, cứ đọc đi đọc lại rồi nhớ trường nhớ lớp, và mong mỏi cho đến 30-4.
Mỗi chữ tô màu mè là tên bạn phải hem??? (^__^)
Dạ phải ạ ^^