[Thơ thiếu nhi] Made by ông ngoại Titi [3]

Chùm thơ ông ngoại làm cho bác Thống. Hồi đó mẹ Titi còn chưa ra đời 😀

(Không nhớ tên)

Mẹ đi học ở xa

Con đau vào bệnh viện

Cô Hồng chữa cho con

Cô Hồng ai cũng mến

♥♥♥

Nhớ ngày con ra viện

Cô Hồng lại bị đau

Bố và con đều đến

Nhưng chẳng biết làm sao

♥♥♥

Bác sỹ mà bị đau

Thì ai mà chữa được

Ai khám và cắt thuốc

Cho cô Hồng mẹ ơi

♥♥♥

ĐI HÀ NỘI

Con đi Hà Nội với cha

Ngủ tàu như thể ngủ nhà mẹ ơi

Các cô các chú đông vui

Chơi với con lại nhường nơi con nằm

Cô lót áo chú trải khăn

Cũng êm như chiếu như chăn ở nhà

Bác lái tàu ở đằng xa

Hình như bác cũng biết toa con nằm

Thương con bác lái rất đằm

Cho nên tàu chạy không dằn như xe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *