Khoảnh khắc ở lại
Sẽ có những mùa xuân ở lại
Cho nụ cười thắm mãi trên môi
Rồi mai đây dẫu thời gian xa trôi
Ánh mắt ấy vẫn ngọt ngào từng trang giấy
Phép nhiệm màu là những khoảnh khắc ấy
Sẽ đưa con mai này trở lại tuổi thần tiên
In dấu vào tim những kỷ niệm yêu thân
Những mật ngọt lắng từ tình cha mẹ
Giữ mãi nghe con những tháng ngày thơ bé
Trẻ thơ hoài khi con đã lớn khôn!
Viết cho ngày 1 năm tham gia hội Scrap WTT
Reblogged this on Thế giới Scrap của nhieumat.
SCRAP 😀
Mình ghen tị với những người văn hay chữ giỏi lắm nhe!