Biển chiều

Làn gió nhẹ nâng tóc em bay

Êm ả thế như biển chiều thả sóng

Níu giữ trái tim anh trong mắt em lóng lánh

Hoàng hôn tắt rồi cho sao trắng xôn xao.

Ươm mầm xanh vào con sóng rì rào

Hòa vị ngọt vào mặn mòi muối biển

Om nỗi nhớ vào tận cùng sâu thẳm

Anh giữ tình mình cho sóng biển hờn ghen.

Tặng chị.

0 thoughts on “Biển chiều

    1. Đâu đâu, em gọi tên cúng cơm ai đâu. =)). Liên quan thì thấy không liên quan thì cũng chẳng ai để ý đâu. Lỡ có đọc cũng chỉ biết nội dung thôi, mà nội dung thì cũng chỉ là một bài thơ mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *