[Thơ cậu] BÓNG ĐÁ

Nhận dịp em Văn Quyến trở lại với bóng đá, đăng cái bài thơ này của papa lên.

Và cũng là một minh chứng cho bài học cốc nước vơi. Hiện tượng Văn Quyến cũng là một cốc nước vơi, và trong bài thơ của papa, đang nói về phần có nước 🙂

BÓNG

Tặng Văn Quyến và cầu thủ bóng đá SL

Quả bóng nào em cũng đá bay lên

Mọi quả bóng đều lại rơi về đất

Có cú đá bóng tưởng là bay mất

Không có gì bay mất đâu em

Cứ mỗi lần anh chăm chú ngồi xem

Bóng đến chân em là anh hồi hộp

Và bao giờ cũng mong em giành được

Một pha hay tung lưới thật thân tình

Đừng tưởng là bóng đá chẳng tâm linh

Tâm có sáng đường bóng bay mới đẹp

Và chiến thắng bao giờ cũng thế

Dành cho ai đá vì người xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *